TĐCTT Hành trình Thưởng ngoạn Quê hương

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)

Quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

Đúng là người tính không bằng Trời tính. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên là như thế. Mình lo nhưng Chúa liệu là như vậy. Theo dự tính ngũ niên sinh hoạt cách năm (năm lẻ hành hương và năm chẵn truyền giáo từ năm 2014) cho Nhóm TĐCTT, em tiếp tục "lo" tổ chức chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 11 ngày 11-21/4/2025 từ Ai Cập (dân ngoại) về Jerusalem (Do Thái giáo) đến Roma (Kitô giáo) v.v. Nhưng bất thành, bởi chiến sự xẩy ra ở Gaza ngày 7/10/2023, và cho dù em có thay đổi hành trình Hành Hương từ Balan, một đất nước liên quan đến Sứ điệp LTXC và Nhị vị Thánh về LTXC về Roma để cùng với ĐTC Phanxicô cử hành LTXC trong Tam Nhật Vượt Qua 2025, cũng trong thời khoảng 11 ngày ấy, cũng vẫn phải hủy bỏ vì số người tham dự quá ít, trong khi 5 chuyến hành hương trước đó (2014, 2017, 2019, 2021 và 2023) lại thành công ngoài ý muốn. 

Lý do duy nhất và trên hết khiến chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng trong thời khoảng 11 ngày này bất thành là vì nó đã được LTXC an bài thần linh định "liệu" cho Nhóm TĐCTT chúng ta hai chuyến Hành Hương khác, còn cao quý hơn, quan thiết hơn và lợi ích thiêng liêng nhiều hơn cho chung Nhóm TĐCTT chúng ta cũng như cho những ai tham dự. Đó là chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 ba tuần lễ (11-31/3/2025) và chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn cựu Nghinh tân Nhị Vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV 19 ngày (23/4 - 11/5/2025). Riêng trong chuyến về VN phái đoàn TĐCTT không phải chỉ Hành Hương Thánh Mẫu và thực hiện những việc viếng thăm cùng tặng quà Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt của mình trong Năm Thánh 2025 mà còn là chuyến đi ở ngay trong thời điểm đúng 50 năm tha hương (1975 - 2025) và ngay tại quê hương đất nước Việt Nam yêu dấu của mình nữa. 

Thật vậy, nhờ chuyến Hành Hương Năm Thánh 2025 có tính cách tôn giáo về Thánh Mẫu và Thừa Sai Bác Ái của mình mà phái đoàn TĐCTT còn được Thưởng Ngoạn Quê Hương Việt Nam chẳng những về các danh lam thắng cảnh Xuyên Việt như ở Thị trấn Du lịch Sapa thuộc Miền Bắc, ở Cố Đô Huế Miền Trung, ở Đà Lạt Cao Nguyên, ở Phan Rang và Bến Tre Miền Nam, nhất là ở Bến Bạch Đằng Sài Gòn vào thời điểm ngay trước 1 tháng đúng 50 năm tha hương, mà còn được thưởng thức các khẩu vị đặc sản quê hương nữa, bao gồm cả các món ẩm thực lẫn các thứ trái cây hiếm quý nơi hải ngoại.... Bởi thế, với lòng tri ân cảm tạ LTXC đã thương định "liệu" cho Nhóm TĐCTT chúng ta được hoan hưởng "phần tốt hơn" (Luca 10:42) ở 2 chuyến Hành Hương tuyệt vời chưa từng có trong Năm Thánh 2025 này, chúng ta cùng nhau theo dõi lại những hình ảnh kèm theo video cùng các diễn giải cần thiết trong bào tường trình thứ 7 trong toàn bộ 8 bài của em ở cái link sau đây nhé: 

Hành trình Thưởng ngoạn Quê hương

em tĩnh

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU